1 THÁNG 8, 2025

Tất cả đều đến với tôi trong sự yên lặng- một hành lang đầy bom đạn, một thành phố đầy nụ cười, một xa lộ thênh thanh, một biển xanh gào thét, một mây trời phiêu du, một bóng người tự tại, một ngọn đồi uy nghi, một con đường xanh lá, một động phủ âm u, một cánh chim chiều xẩm, những đền đài lăng tẩm, những bước người vô thanh; chúng tạo thành bức tranh, chúng di hành rất thật…
Một cải cách nào trên quê hương ấy ?
Một đoản văn nào phúng điếu nỗi buồn xưa ?
Có một con người vừa cất bước ?
Nước mắt người làm mưa…

Không thể cấm mùa thu lá trở nên vàng
Dù những bài thơ có thể qua trang
Anh ôm em ngày mới
Nỗi nhớ về thênh thang…

Tất cả đều biến hình
Nhưng tôi còn lại
Tất cả đều ra đi
Nhưng tình còn mãi mãi

Leave a Comment