ĐỐI DIỆN

Mọi sự phải được nhìn lại
Mọi sự phải được nghe lại
Trong cái lặng của đêm và
Ánh mắt vượt trùng dương

Để ý thức về vùng thơm ngọt
Đây là con đường về lối cỏ hoa
Đây là con đường không chỉ có đôi ta
Thơ dự phóng
Cho một ngày sẽ tới

Có bao điều bàn tay không thể với
Ước mơ ai và khoảng cách xa ai
Vẫn những con đường, vẫn những sớm mai
Vẫn dấu hỏi về mấy từ “ đạo đức “
Vẫn còn đó những trái tim ray rức
Con đường nào trở lại thái bình xưa ?

Mọi dân tộc từng ngày bước tới
Tại sao có một dân tộc khóc nhè cho một thuở vinh quang
Lịch sử từng ngày, từng phút qua trang
Hãy đối mặt thay vì ôm quá khứ

Leave a Comment