TỰA NÚI

Người không biết bơi nhưng trời làm lũ
Trời giận người chăng ?
Không,
Trời chẳng giận người!

Chàng muốn thấy nằng vô cùng nhưng nàng không đến
Nàng giận chàng chăng ?
Không,
Nàng vẫn thế thôi!

Nghĩ về duyên, phận
Nghiệp, quả
Luân hồi
“ hồn ai nấy giữ “
“ Phật độ hữu duyên nhân “

Nàng không đánh đàn nhưng chàng nghe nhạc trổi
Nàng không ca nhưng chàng cảm thấy du dương
Chỉ là tơ tưởng ?
Chỉ là nhớ thương ?
Cách nàng bất tận mù sương
Trái tim động
Chỗ phi thường,
Từ đâu ?

Trở về, nhớ
Trở về thôi…
Ngồi lưng tựa núi
Cảm hoài nhân sinh

Leave a Comment