NỢ

Hãy dũng cảm bước đi như chưa từng rơi lệ
Hãy cười vui như chưa từng khóc bao giờ
Hãy đối mặt với buồn vui thương khó
Hãy cân bằng cùng phải trái âm dương

Bóng hồng cách một trùng dương
Cành hoa cách một con đường, rất xa
Tên nàng, trăng
Gọi, hằng Nga
Tên nàng nở
Rất riêng và
Tự nhiên

Hãy thở và sống cùng hơi thở
Hãy nghe nhiệm màu trong từng phút nhớ nhau
Hãy nhìn ngắm thung dung cùng vắng lặng
Hãy bước đi trong sương khói không màu

Ta triết tự trên từng phần chữ viết
Phút mơ hồ cảm được tiếng giai nhân
Em có mặt
Đất không còn hư ảo
Bốn phương trời
Đành nợ các vì sao

Leave a Comment