BÊN BỜ VỰC THẲM

Bomb tấn
Núi tan hoang nhưng
Trái tim người chẳng ta hoang ?

Bài thơ chở trăng vàng địa ngục
Soi nỗi buồn hôm nay
Có một cái gì làm nghẹn

Những thằng điên không điên
Những thằng điên không biết chữ chết
Những thằng điên anh hùng

Trên cả bomb tấn là gì ?
Anh dám ôm em không ?
Với bình minh nỗi chết ?

Tất cả đều vô nghĩa sao ?
Anh thật mong được sống trong ngày tháng bình thường
Không dám mơ một hoàng kim thời đại
Nhưng dường như

Ý nghĩ làm giàu nhờ chiến tranh đã đi vào lịch sử
Thời cá nhân anh hùng đã chết
Hãy để sân chơi cho những người biết yêu nhau
Cùng hy vọng

Leave a Comment