Những cánh tay tật nguyền không vói tới thiên đường hạnh phúc
Những trang thơ không tạo nỗi bầu trời
Khi mắt người
Nhìn
Một ánh sao rơi
Đêm tĩnh lặng
Một cái gì khô khốc
Trên dòng thời gian và chiếc thuyền cô độc
Chèo về đâu và bến đỗ ở nơi nào
Nơi những bàn chân leo lên triền dốc
Hạnh phúc cuộc đời thật sự ở trên cao ?
Đừng ảm đạm cùng ý tình nhóm lửa
Với bình minh làm một cuộc phiêu bồng
Ta sẽ gặp- nơi mắt cùng mở cửa
Và một ngày nối tiếp một ngày vui
Nắng thời thế nào
Lạnh có là sao
Thiền- cởi áo
Thiền – em cần mặc áo
Chàng rất thích một ngày trong kiếm đạo
Rằng vô chiêu đối kháng mọi kỳ chiêu