Những ngón tay không biết đã hôn nhau
Cũng có thể là đánh nhau
Những ngón tay vô tội
Tôi nghĩ về em
Tôi nghĩ về cuộc đời
Tôi nghĩ về sự phân ly
Tôi nghĩ về sự đoàn tụ
Vẫn đẹp đấy
Vẫn còn không gian để nhớ
Vẫn còn thời gian để chờ
Vẫn còn con đường để đến
Vẫn còn người để mộng mơ
Những ngón tay khi nào đến với nhau
Sao chúng ta phải nhớ thương để rồi hoài vọng
Sao người cứ làm chiến tranh
Sao thế giới không có một ngày êm ấm
Tôi bây giờ không còn mong có được gươm thần, gậy thần, sách ước nữa
Sao trái tim tôi hãy còn mãi cháy
Bao nhiêu phạm trù đã vào quên lãng bỗng nhiên lờ mờ tái hiện
Bao nhiêu mùa thu đã qua đi
Tôi không còn xanh tóc