TẢN MẠN

Tản mạn thanh xuân tản mạn tình
“ đào hoa y cựu “ bóng nguyên xinh
Tay ai gõ chữ rung lên sóng
Nở giữa hư không một đóa quỳnh

Tản mạn thời gian, tản mạn thơ
Trong lòng chữ nghĩa có huyền cơ
Không,
Em không chứa “ huyền “ trong chữ
Em gởi cho chàng một giấc mơ

Tản mạn tôi trong tản mạn người
Có người nhặt lại bóng trăng xưa
Năm nay con nước không cần tát
Em về cổ tích giởn trong mưa

Tản mạn trường giang, tháng sáu rồi
Bài thơ tháng sáu- Vũ Hoàng Chương
Tôi mong em mãi không hư mất
Tôi vẫn còn em, mỗi chặng đường

Tản mạn đôi khi không giới hạn
Mai về mốt lại tái lan man

Leave a Comment