Có người gởi cho tôi tin nhắn
“ hãy “ vote “ cho cháu anh “
Tôi ngoài đọc và viết
Hình như không biết gì nhiều
Tôi không hứa vì biết gì để hứa
Tôi “ bầu cho, “tôi có biết chi “ bầu “
Anh nhắn với “ rằng tôi người thất hứa ! “
Tôi đành cười- mình hứa với- khi mô ?
Anh dịch thơ tuyệt lắm
Lý ra tâm cảnh chẳng còn màu
Lý ra ngoài tuổi tám mươi ấy
Không còn “ vớ vẩn “ chuyện hơn thua
Hành phương tây đọc thơ từ đá
Thấy mắt em cười trong khói sương
Thấy thơ đôi lúc buồn chi lạ
Vẫn còn một cõi khác văn chương ?
Duyên sinh, duyên diệt, duyên tan biến
Tôi vẫn còn em chẳng mất nhau
Vầng trăng ấy mãi tròn không khuyết
Và những cành hoa đã máu xương