NÓI VỚI MÙ SƯƠNG

Tâm bình
Thế giới không bình được
Cầu nguyện
Nhiều khi chẳng được gì
Vũ trụ chuyển từ
Tâm thức chuyển
Nhưng đời cần những bước chân đi
Câu kinh
Không cứu người vô lực
Giọt nước nhành dương
Mở cửa đời

Hãy đối thoại
Hãy nói về hư không
Hãy bạt tai, đá đít nếu cần thiết
Và mở cho nhau một cõi bình

Phật pháp không là thế gian pháp
Thập tự giá không là cứu cánh
“ Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết!!! “
Những người còn sống phải bung ra

Một ngôi trường cho trẻ thơ
Một con đường để hộp chợ
Một vườn cây để di hành hít thở
Một tầm nhìn cho cuộc sống thăng hoa

Tâm bình
Thế giới không bình được
Ta nhớ em và
Em nhớ ai

Leave a Comment