TRONG TIẾN TRÌNH VÔ NGÔN

Cứ chảy và chảy và chảy
Ngay cả trong quá khứ
Cứ đi và đi và đi
Mặc dù không tham dự
Hãy viết và viết và viết
Dù không chút trầm tư
Chúng ta cần không gian
Chúng ta cần văn tự
Một ngày vốn không dài
Nhân sinh một kiếp lữ
Từng dòng sông đi qua
Từng bình minh tưởng vọng
Để tâm mình làm sóng
Mà vỗ vào thinh không
Những trái tim tương đồng
Biết đâu cùng nhịp đập
Đồi cao thương lũng thấp ?
Hành giả nhìn mây trời
Mây không vì muôn nơi
Vẫn tự mình trôi giạt
Một bình minh sẽ khác
Những tâm tình hiến dâng…

Hãy bước vào hổn độn với trái tim bình an
Hãy bước vào thảo nguyên xanh dù chỉ có trong hy vọng
Hãy đánh đấm cùng chính mình
Mở một thời không khác
Lặng câm là âm nhạc
Trong tiến trình vô ngôn

Leave a Comment