Nếu một ngày chủ nghĩa ngoại lai không còn trên quê hương
Có thể thành phố mang tên Hồ chí Minh sẽ được tháo xuống
Và Sài Gòn được trương lên
Và Bình Định, Hội An sẽ huy hoàng trở lại
Hãy giúp lịch sử nối dài
Trong trái tim dân tộc
Cảm ơn những người Cọng Sản đã tổ chức ngày ba mươi tháng tư thật hoành tráng
Đã năm mươi năm rồi
Cháu con cũng cần nhớ lại
Cả triệu người liều chết trên biển xanh
Cả trăm ngàn người lính Miền Nam đã chịu thân tù ngục trong trò chơi “ học tập cải tạo “
Bao nhiêu gia đình phải lê thân trên vùng “ kinh tế mới “…
Tuổi trẻ ngậm ngùi không thể đến trường bởi chúng có cha , ông là “ ngụy “
Cả nước sẽ biết nhờ ai tổ quốc đã không còn ải Nam Quan, không còn một phần đảo, biển
Con cháu Việt năm châu nhìn lại lá cờ vàng…
Cảm ơn cho một ngày ba mươi tháng tư thật hoành tráng
Có những điều cần nhớ mãi không quên
Cảm ơn người Cọng Sản