Ngày vẫn bồng bềnh và em mãi thanh xuân
Kệ những chuyến xe đời hối hả
Ngày vẫn còn nguyên phép lạ
Kệ những vòng tròn bung mãi thêm ra
Nhấm nháp hương vị mùa xuân từ đôi môi rất xa
Hay phải nhớ những phận đời bất hạnh ?
Nhìn ngắm tình yêu qua trái tim thần thánh
Hay khóc cho một chiến trường đang lúc phân tranh ?
Em được tôi cất vào một ngăn kéo bí mật
Chỉ để cho tôi một kẻ giữ đền
Thấy trong bốn bức tường hương phấn
Thấy được đời nầy còn đẹp biết bao
Ngày vẫn thế với trò chơi vị kỷ
Vẫn bon chen cho một chút danh hào
Là đẹp đó nếu như toàn thanh thoát
Rất nhiều phạm trù không thể mở ra
Ngày vẫn chở đầy ngôn ngữ thi ca
Chẳng làm sao đong đủ
Dù quay lại với ngàn câu thần chú
Lực sát thương còn nguyên vẹn với tình ma