KHÔNG THỂ TÀN PHAI

Những con chữ ăn vạ trong trí óc của hắn
Và những người đàn bà
Viên thuốc phiện từ trời
Hắn uống và ca tụng viên thuốc ấy
Phép màu mở cửa trùng khơi

Quá khứ giữ giùm chúng ta nỗi buồn và nước mắt
Quá khứ giữ giùm chúng ta những hy vọng đã tan rã
Màu đen mỗi ngày một đen hơn
Nhưng chắc chắn còn lại
Tổ quốc còn lại
Em còn lại
Ngay cả dòng sông và
Con đường

Những con chữ biến mùa hạ thành mùa thu
Những con chữ biến mùa hạ thành mùa xuân
Ta gặp em trong trùng trùng biến hóa đấy
Không thể tàn phai

Leave a Comment