NĂM THÁNG VUI TƯƠI

Nếu sự thật cũng chỉ là giả dối
Ta dặn lòng vẫn cứ yêu em
Nếu ngày nắng thấy ra đầy bóng tối
Ta vẫn cười thân mật với đêm đen

Thật ta ta cùng ma quỷ bắt tay nhảy múa loạn cào cào cũng chẳng thấy có gì là phản cảm; tiên thánh ta làm gì đã chạm, hồn nhân gian đâu dám mộng thiên đường.
Bầm dập gió sương
Ngã xuống xong, đứng dậy
Ta học được bài học đạo đức
Là gắng chờ ngày đáy vực ngắm sao, trăng

Ta học được bài học nhân văn
Là coi chừng chiếc mặt nạ
Nếu để người biết ta yêu biển xanh
Biết đâu có được người quen tặng cần và rủ đi câu cá

Mỗi ngày là một giới hạn
Chưa bao giờ đủ
Xưa mong học hàm thụ
Nay cứ vào Face, thấy “ lão sư “

Leave a Comment