BÌNH MINH VẪN THẾ

Không có bình minh nào giống bình minh nào
Dù nắng vẫn lên
Dù chim vẫn hót
Dù mây vẫn bay
Dù người vẫn mơ mộng

Trong một quán cà phê góc phố
Những ông già bên nhau
Những ông già thổ lộ
“ chúng ta bị bóp, nứt rồi “
Anh nói về phúc lới xã hội ?
Anh nói về tiền đầu tư ?
Anh nói về con cháu chúng ta thiếu học phí ?
Tôi đã tính rồi, rất kỹ
Bầu cho ngài ấy thêm một nhiệm kỳ

“ sợ mai nầy chúng ta không còn gặp nhau ở quán cơm xã hội “
“ những con chữ mất dấu “
“ thêm chuyện người tình đâu đó, Thăng Long “

Có những bình minh bát nháo
Mặt trời vẫn lên
Mặt trời kiêu ngạo
Đời cần những đám mây đen

Leave a Comment