CHÚC PHÚC

Nếu có thể như nàng qua biển lớn
Về quê hương để thấy cái hôm qua
Về quê hương để biết cái nay là
Thôi thao thức bên trời da diết nhớ

Không thể được nên một đời mắc nợ
Nợ tiền nhân về những giấc mơ xanh
Nợ cùng trăng trên những bước di hành
Nợ chữ nghĩa chẳng làm sao tiêu hóa

Không còn nữa bên trời làm khách lạ
Đã là công dân của một xứ sở hùng cường
Sao ta cứ mỗi ngày là một vấn vương
Hai tổ quốc, hai con đường… cách trở

Buồn một thuở, mong đừng buồn muôn thuở
Áo nàng hoa, sẽ thắm áo nàng hoa
Ta trải lòng từ góc phố phương xa
Chúc phúc nhé…từng trái tim Hồng Lạc

Leave a Comment