TÂM ĐỘNG

Ra vườn cuốc đất trồng cây
Mai kia cây lớn cành đầy chim ca
Ra vườn cuốc cỏ trồng hoa
Mai kia ong, bướm vào ra cũng tình

‘” Nhân sinh như mộng “
Vô bổ độc thư kinh ?
Bóng không chung nguyệt, nhật
Hà cớ khổ cho mình ?

Cá không còn câu được
Biển còn nguyên thân tình
Mai sẽ ra thăm biển
Cũng thể cuộc trường chinh

Tự chính mình đánh đấm
Tự chính mình diệt ma
Tự chính mình vấn đạo
Đắc, thất- một lời ca

Đã bảo đừng chấm, phết
Hoa có triệu ngàn hoa
Người có triệu nhân cách
Có cần không ? không già

Gió từng ngày mãi thổi
Mưa tùy thời sẽ sa
Bão tùy phương sẽ dựng
Nhàn sự, ngắm tiêu pha..

Leave a Comment