Maga ở Mỹ không có gì để nói
Nhưng Maga Mít mới là một điều buồn nản
Có những tên làm thơ với uống rượu là chính
Chúng đầy khinh bạc ngông cuồng
Ngồi ăn ốc nói chuyện chính trị
Viết đầy vẩn vơ
Đúng là bọn ăn không đủ no
Bàn lơ tán láo
Chúng khồng biết những điều chúng cho là thơm tho; người đọc, đọc muốn ói
Chúng tự cho là tài giỏi
Khen lên mây một anh hùng đang còn lục lọi
“ làm sao ? Vực dậy thế nào ?”
Nầy các chú Mít Maga
Cứ nốc rượu và làm thơ tiếp
Xỉn
Làm ơn ngủ giùm
“ Lời thanh nghị “ khi các chú đang say ?
Đừng thô lỗ và cũng đừng thái quá