NẮNG HÃY VÀNG NHƯ NẮNG CỦA HÔM QUA

Chàng ngồi thật tĩnh lặng
Chẳng có yêu và ghét
Chỉ là đôi mắt
Theo cùng ánh dương lên

Không phải vì hôm qua trời lạnh
Chỉ vì chàng thấy
Ánh sáng cần thiết thay cho thế gian nầy
Nếu không có niềm tin cho một ngày nắng ấm
Trái tim cần gì phải vượt tầng mây

Với những tên thông minh từ đường phố
Chúng không cần thiết trường ốc làm gì
Nhưng nếu một tổ quốc không có bộ giáo dục
Tương lai tổ quốc đó là chi ?!

Cắt, cắt, cắt
Chúng ta không có quyền cắt đi tương lai tuổi trẻ
Làm thế nào tương lai quê hương nầy lớn mạnh
Trong khi chính quyền bóp nghẹt mầm xanh

Màu nắng sẽ vẫn vàng như màu nắng hôm qua
Ta cảm tạ có em cùng với nắng
Để khoảng cách không là xa vắng
Và thời gian không còn nữa đôi bờ

Nắng hãy vàng cho thơ vẫn là thơ
Xin cảm tạ- nời nầy- một thời là thiên đường tuổi trẻ

Leave a Comment