LỰA CHỌN

Sẽ viết mỗi ngày một đoạn văn ngắn
Thay cho bài thơ mỗi ngày một gầy
Cánh tay trần một thuở
Tiếc thuở nhớ vào mây

Dù thơ rất gầy nhưng mỗi ngày một đoản văn nhỏ cũng không dễ
Không có chữ dễ nào có mặt ở trần gian
Không có tưởng tượng nào mãi rộng thênh thang
Lối sẽ cụt và núi rừng che chắn
Trong mộng tưởng bốn phương trời nắng
Nhưng thực sự cuộc đời giông bão đa đoan
Tình chúc ta cho dẫu đá vàng
Nhưng tạo hóa cho chúng mình giới hạn
Tuy thanh thản cùng trái tim mù quáng
Nhưng ngày mai còn có được ngày mai

Sẽ viết với niềm tin làm xanh mặt đất
Cho chim về hát bướm về vui
Cho em mãi chẳng bao giờ hư mất
Lối trần gian không có lối thiên đường

Leave a Comment