CHÚC PHÚC

Hãy nói với chúng ta mỗi ngày là một ngày tốt đẹp
Chúng ta không cần phi thường nhưng chúng ta phải hoa, hương
Ngay cả ý nghĩ
Nàng càng đẹp hơn trong phút giây chàng mộng mị
Mặt trời trong thơ, trăng sao tỏa sáng trong hồn…

Nhớ nhé,
Mỗi ngày là một ngày hạnh phúc
Ngay cả bước chân trên đoạn đường dài không có bóng cây che
Lấy niềm tin làm lá
Lấy sỏi đá làm thi ca
Lấy thời gian làm lời chúc phúc
Như thể có người yêu ta
Mỗi phút không rời

Hãy nhìn vào gương và cười tủm tỉm
Chàng vẫn ở cùng và
Nàng chưa một ngày xa

Leave a Comment