Khi tất cả thấy ra mọi sám hối cho một quyết định sai lầm đã không còn ý nghĩa, cờ vào tay anh cứ phất cho vui. Nếu không thể lên cao thời cứ thụt lùi. Ai đã sống mà sống hoài được chứ.sai một phút có chi mà giận dữ. Sai ngày nào xin đúng lại hôm nay. Chẳng có gì con chim vẫn cứ bay, và năm tháng hồn nhiên thêm tiếp mãi. Ta đã có một thời là ngây dại, một thời mơ ngay cả lúc chiêm bao, và tâm tình nhiều lúc nghiêng chao, chuyện cũng chỉ bình thường như uống nước.
Chúng ta đang nói về chiến tranh và hòa bình. Chuyện đói đất hiếm và chuyện làm lớn quê hương bằng cách thay tên biển, núi. Rồi chúng sẽ mai kia là bụi, bám vài giây nhưng không trụ được lâu dài. Đem tâm tình đi khai giải tương tương lai; cũng được đó nhưng anh từng tính toán, cái hậu qủa của đoản kỳ và dài hạn; anh đánh người nhưng người còn sợ anh không ?
Thế giới nầy đã không còn đơn cực. Có rất nhiều điều không quay lại với hôm qua. Có những điều nhìn ngắm chúng chia xa, nhìn ngắm lấy và từ từ hiệu đính; sẽ có lúc xã hội nầy hoàn chỉnh. Không hô hào dân tộc cũng đi lên. Thuế muôn đời là việc rất chông chênh, phản tác dụng dẫu con của Chúa.
Khi thời đến nhiều người hăng hái múa; có khi nào từng nghĩ lúc thời đi…