Có một lập lại muôn đời vẫn mới
Nhưng sáng nay vì sao nàng đã viết
“ Bốc thuốc cho người nhưng không trị được bệnh tình tôi “
Nàng đả đảo những gì lập lại
Nàng thấy mình say
Tôi đang kiếm cho mình một khung trời mới
Nhưng tôi không thích khung trời thiếu cánh chim
Bài thơ sẽ đi thẳng vào mộ huyệt
Và tôi, tiếc nuối trong ngày
Nhưng đơn cực là một từ trống vắng
Tôi thích du hành trong cái nắm tay
Con đường cũ cho dù ảm đạm
Tôi tích lũy đủ cho tôi qua tháng qua ngày
Tôi ám ảnh bởi bài viết của nàng
Nếu một ngày nàng mài dao thay vì bán thuốc
Câu chuyện nào sẽ xảy ra
Thời điểm nào có người tự sát
Bao nhiêu thám tử châu mày
Không có tự liệu báo trước
Thời điểm của dao bay
Phân vân điểm dừng mới
Ra vườn cắt cỏ trồng cây