VẤN ĐỀ

Thật khó lòng để nói
Đâu là cơ duyên
Đâu là nỗi muộn phiền
Như là định mệnh ?
Sóng đẩy thuyền xa

Tôi đang ngồi với hôm qua
Có những hôm qua muôn đời vẫn thế
Cảm ơn nàng
Cảm ơn em
Cảm ơn bạn ta qua hành trình đầy lệ
Buổi hành giả nhập thế
Sống chỉ vì ta hay sống để viết về
Sống để đọc kinh cầu hay mở cửa mùa trăng
Sống khất thực hay vì người trồng trọt
Ta đang thấy cả trời xa xót
Ta sẽ làm gì ?
Khắc khoải trong thơ…

Một con người đi qua bao khoảng trời mơ
Đong hiện thực đôi khi là trống rỗng
Mọi tư duy viết về, đánh động
Làm mới cảm quan ?
Tái cấu trúc ngôn từ
Tiếng lòng
Hoang mộng

Ngồi viết chữ để thấy ta còn lại
Thấy có em là cái được của muôn đời
Ta không là gì
Sao tham dự cuộc chơi ?

Leave a Comment