VĂN HÓA VIỆT

Cách đây khoảng vài ba mươi năm, chúng tôi có viết quyển “ VĂN HÓA VIỆT, “ có thể bạn hỏi tôi “ thế chắc anh rành Văn Hóa Việt lắm ? Thưa, tôi không biết nhiều; kho tàng Văn Hóa Việt trên từng lá cây, ngọn cỏ, bàng bạc trong lũy tre xanh, bên hàng cau lã ngọn, trên màu lúa xanh non, trên cách đồng mà những giọt mồ hôi cha ông đã làm nên kinh rạch…Tôi không biết nhiều; nhưng tôi đã vực dậy từ khốn cùng của thân phận. Tôi viết về một vài trong dòng văn hóa dăm, ba kia.
Người xướng là Anh Lư Tấn Hồng, có lần anh nói cùng tôi. Chúng ta phải vực dậy gia tài văn hóa dân tộc chú ạ- Gia tài văn hóa của ông cha chúng ta như một cây đại thụ rỗng ruột, cành nhánh không còn bao nhiêu; nhưng gốc rể của nó chưa hề thui chột. Tôi đông ý với anh. Tôi viết “ SÔNG NƯỚC VẪN NGÀN NĂM TRÔI “ và tất cả những bài thơ trong quyển sách nầy.
Tôi muốn viết xuống một quá khứ đã qua, vì có rất nhiều con dân Việt đã coi thường dòng văn hóa ấy.
Cũng cách đây rất lâu, có một anh “ sử gia “ nói cùng tôi. Một quê hương không có gì cả! Tôi cười “ Anh có thể tin con người sinh ra từ bụi, nhưng anh lại không tin con dân Việt đã sinh ra từ giống Rồng, Tiên; hay “ triết gia Kim Định “ viết- con người không tìm thấy trứng rồng ở đâu cả. Ông ta phản bác về nòi giống rồng tiên. Ông ta, Linh Mục Kim Định, còn giả trá khi viết về Mẹ Việt Nam nhưng lại dành rất nhiều trang cho “ Mẹ Maria “ như là Mẹ Việt.
Rất nhiều con dân Việt đã coi thường dòng giống của mình- một dân tộc không có lấy một triết lý làm nền- và coi khing dân tộc Việt , trong khi chính mình lại mang dòng máu đó.
Có khi nào các bạn tự hỏi: Một dân tộc thiếu vắng triết lý, cái gì cũng thờ, sống để làm thơ; vậy thì sức mạnh nào làm cho dân tộc đó còn lại cho đến ngày hôm nay ?
Dù dân tộc nầy vẫn còn rất nhiều người tin về những điều không thể tin được- như “ chiếc lá rơi từ vô minh, “ trong khi chiếc lá thuần vật chất. Chiếc lá không có tri thức thời vô minh lấy từ đâu ra ?
Tôi đang viết “ VĂN HÓA VIỆT “ nhưng bạn thấy tôi không viết điều gì khả thể ; đơn thuần chỉ là thưa, gởi. Vô duyên!
Chúc các bạn an vui trong niềm tin Việt Tộc.

Leave a Comment