TỪ THƠ

Nàng thường để quên hai trái táo
Chàng ăn mà không hay
Khi biết trái táo là thuốc phiện do nàng biến hóa
Chàng cảm ơn cơn say

Khi biết nàng vẫn bên chàng như khói mây
Cái bóng nghiêng nghiêng cái bóng đầy
Chàng biết từ đây yêu với bóng
Chàng càng yêu hơn cuộc đời nầy

Thú vị ngồi thương những ngón tay
Ngón ai gõ chữ ngón ai chờ
Hắn trong vô thức hồn trôi giạt
Tìm đến bên nàng những chữ thơ

yêu nàng chỉ có bài thơ biết
nhớ nàng chỉ có bài thơ hay
chàng không cần giấu con tim động
để nhớ muôn trùng chắp cánh bay

Leave a Comment