Trang mạng lâu lâu cũng có vài câu chuyện chính chị. Thảo luận chính trị hay đối thoại văn chương là một điều tốt. Trang mạng thích thú với sự đa dạng ngoài thơ. Chúng ta thật sự cần những khoảnh khắc suy tư từ một hay nhiều người. Bạn là bút giã. Lễ độ đối với người khác là cách hành xử tốt nhất giúp cho người đọc nhìn ngắm tác gỉa không phải là một gã côn đồ chữ nghĩa; nhưng là một con người trân trọng với ngòi bút của chính mình, từ đó, người đọc sẽ lần theo con chữ và đi xa hơn. Tôi thường đọc bài viết của nhiều người với sự khen tặng dành cho Tổng Thống Ukraine, nhưng thường có vẽ dè bỉu và khinh thường tổng Thống Trump. Bác Trump bất tài ? Bạn tin một tỷ phú Mỹ bất tài ? Bạn tin một con người đánh đổ tất cả mọi người đối kháng là kẻ bất tài ? Nghiêm chỉnh với suy luận của các bạn lại. Đừng theo phong trào trước khi thấy mọi việc không còn trong sự khống chế của các bạn.
Tôi rất buồn đã chận vài bạn vì bài viết với văn tự nhớp nhúa, thiếu trân trọng với đối tượng mà các bạn muốn nói.
Bạn cần sự đối thoại sau khi các bạn viết một điều gì.Đừng bao giờ tự mãn với cái tôi bạn chưa từng kiểm chứng.
Tôi hy vọng đọc từ các bạn- Sai; nhưng sai như thế nào ? Trên lập trường của bạn có khi nào bạn hỏi- Điều nầy, với lập trường của người khác nó sẽ đưa kết cục về đâu ?
Chính trị cũng như một bài thơ HaiKu- Đừng nhìn ngắm chỉ có một mặt.
Một người Việt Nam hay một người Tàu; chỉ cần đọc một quyển “ CHIẾN QUỐC SÁCH “ là có thể bàn ra, tán vào trong lãnh vực chính trị. Nhưng chính trị là biến hóa, là mượn gậy ông đập lưng ông, là tráo bài, là sơn mặt đi ăn cỗ…Hãy nhìn ngắm, dù thế nào, nó cũng chỉ là giai đoạn…
Trân trọng người khác là trân trọng chính mình
Chúc các bạn an vui.