Thuở em là phi tử
Ta vui hiệp khách hành
Thuở em là thánh nữ
Ta khép cửa lều tranh
…………..
Cánh chim qua, lại đình đồi
Tiếng chuông tỉnh thức luân hồi sắc không
Thời gian không có màu hồng
Thời gian chỉ một màu không màu gì
…………..
Không cần nhìn ngắm trường giang
Vẫn hay con nước một đàng xuôi đông
Chẳng còn bận có và không
Làm thơ viết chữ ru lòng thênh thang
……
Sự mỹ diệu
Là soi sáng
Trong một phút
Bên nàng
……….
Lời thủ thỉ tình thân
Đừng xa anh em nhé
Lời nhắn với mùa xuân
Trải tình không biên giới
Chẳng vì thiên thu đợi
Chỉ vì đôi mắt ai…