VUI NHÉ BẠN TA

Một sáng chàng thấy ra trên đời thật nhiều thiện trí thức
Thật nhiều những hành giả hiểu được cái bóng của chữ
Chàng bỗng thấy ra chàng đang lơ lửng
Chàng bỗng thấy ra nên cố gắng hiểu hơn về màu xanh không thể là màu xanh
Gió không phải gió
Em chỉ là cái bao cỏ
Chàng nhớ về nàng
Thật sự vô minh ?!

Đôi khi nghĩ về cái hữu tình
Sống cùng sự chân thật
Sẽ bị đẩy ra ngoài luồng
Thế giới của sự vái lạy
Cái “ ta “ là số không

Cảm ơn người bạn trẻ của tôi
Mọi sự vẫn tốt đấy chứ ?
Câu chuyện làm cầu cho những câu chuyện
Tôi mơ màng đi thắp trăng sao

Leave a Comment