CHÚNG TA CÙNG ĐỐI DIỆN

Có những thứ không già được
Như em
Như biển
Như trời
Anh sống với và anh chết với
Tình một phương, tình khắp muôn nơi

Anh đang đốt cháy những mắt xích
Cố gắng hối lộ Thượng Đế nếu được
Cho cái biết riêng mình
Ăn gian chút mặt trời trong mỗi bình minh

Tại sao chung quanh có nhiều điều bất như ý
Khi tấm áo choàng đạo đức được vén lên
Đâu là hào quang của sự thánh thiện ?
Đành nuối tiếc bởi làm thế nào tranh biện
Vì sao và…vì sao ?!

Tiếc đã thấy và đã biết
Tiến trình hoa trong một ngày buồn
Đành viết: Cuộc đời vốn thế
Thơ oằn vai nâng bước chân em…

Hay chúng ta cùng đối diện nhé
Vừa đi vừa hát…nào…nào…
Những trái tim muôn đời mãi trẻ
Mở thêm trời, biển cho ta

Leave a Comment