VẪN CÒN MỘNG MỊ

Nầy,
Anh biết điên là gì không ?
Không biết!
Thơ đấy!

Đã đến lúc mọi con đường đều dẫn về chiếc giường nên không cần đi nữa
Chỉ cần trùm chăn lại và tưởng tượng ra
Đừng hỏi vì sao trời không tạo ra ổ bánh lớn, trong khi ngài đã tạo ra nước và không khí
Đừng hỏi tại sao phải khổ tâm yêu người và mong được người yêu

Hay thênh thang cười cùng cuộc đời
Ta trả giá cái ta ngu dốt
Ta trả giá cái ta thông minh
Đựng vọng tưởng sẽ say từ nước
Tuyết là dưởng chất cho hoa ?

Nầy,
Anh yêu em thật chứ ?
Đừng có là con chữ
Oan gia!

Leave a Comment