VIẾT

Viết một cái gì đó, cho em, cho bạn ta, cho tôi mỗi ngày
Cứ cho là thơ đi!
Nhưng thiếu tiếng thầm thì
“ em yêu anh lắm! “
Cũng gọi là thơ đi!
“ anh còn bao nhiêu phần say đắm ? “

Viết cũng là một thứ đòi hỏi hãy cho cuộc đời thơ mộng thêm một chút
Viết cũng như lời cầu cho một bông hoa
Viết như thể khâm liệm cái chết
Viết để khai sinh những cái chưa là

Em đi cùng tôi nhé
Khi bóng chiều chưa qua
Người đồng hành vô diện
Giúp hộ mấy lời ca

Viết để thấy hành trình không chấm dứt
Sẽ gặp nhau sau đó, biết đâu chừng
Viết như thể trong dặm dài tiếp sức
Kết cuộc nào cũng cần những ước mơ chung

Leave a Comment