CÒN

Vũ Hoàng Chương viết:
“ Ta đợi em từ ba mươi năm “
“ cỏ hoa hoen mục hoài trăng rằm “
Ta xa quê hương năm mươi năm
Quên không tính thử được bao rằm
Nhưng sao nhớ mãi ngày xa bến
Là cái còn, bao cái biệt tăm…

Tuổi trẻ đầy máu nóng
Những bạn bè ta đã chết rồi
Chỉ mong nói được lời oan khuất
Từ đấy đời trôi theo nước trôi

Khi biết có trái tim cách mạng
Còn cần theo cả thế, duyên, cơ
Còn cần dũng khí, cần thao lược
Trông lại, cười khan, kẻ chạy cờ

Nhìn lại thời gian- là dĩ vãng
Ngắm cùng sử lịch- đã qua trang
Còn chăng trong trái tim thao thức
Là những bài thơ với bóng nàng

Leave a Comment