TIẾNG HÁT AI ĐẦY KHẮP NÚI SÔNG

Trời không tai nên nghe khắp thiên hạ
Trời không miệng nên lời huyền
Thơ ngàn trang chẳng thể chở được
Tâm về bên suối bình yên

Tài sơ đành một góc
Đức thiểu một người ngồi
Cơ, cho dù có được
Thời, theo nước xuôi trôi…

Buồn hỉ ?
Đành thốt: Nhân sinh mộng ?
Đành cười: “ vạn sự giai không “ !
Chim chở lời thiên cổ
Hoa chở trái tim hồng

Cũng may, một sớm vô tình bước
Chợt thấy ven đê ngọn cỏ bồng…
Tan tác muôn phương mà vẫn sống
Cho dù luân lạc vẫn đơm bông

Nơi ý nghĩ: thường tại
Tiếng hát ai đầy khắp núi sông

Leave a Comment