Mai kia biết có khi nào
Chút lòng tơ tưởng
Anh vào tim em
Trang thơ mấy thuở truy tm
Mắt xanh thiếu nữ
Nụ cười cô nương…
Như thường lệ
Những chú chim rúc rích
Những mời chào thầm lặng đến bên song
Và những cung trời
Còn đấy những hoài mong
Hãy truy cập
Như đã từng du mục
Em là ai ?
Buổi trời thu gãy khúc
Buổi thời gian từng phút đốt tâm hồn
Đi và về cùng một nghĩa, đem chôn
Đã sống lại cũng coi là kỳ tích
Mở toang hết cho ngày thôi tịch mịch
Cứ bồng phiêu qua muôn dặm đất trời
Treo thơ mình qua mấy nẽo trùng khơi
Không hy vọng
Chỉ một phần hy vọng