NGẪU CẢM

Phận sự của người làm thơ ?
không có phận sự của người làm thơ !
Một cuộc truy lùng ngôn ngữ ?
Hay cắt một đường tơ ?

Ừ ừ, nêu cao, pháo nổ
Ừ thời hoa vạn thọ, hoa mai
Ừ ừ ngày tư ngày tết
Không vui cũng nhớ vui cùng

Táo Việt mỗi năm mỗi tấu
Ngọc Hoàng mỗi năm mỗi nghe
Công An ngày ngày thắng lớn
Ngọc Hoàng đương đại tai che

Kết duyên cùng ma quỷ
Mừng ngày tướng cướp làm sư
Cuối năm nói chuyện dân Chủ
Đầu năm mong khỏi đi tù

Đành coi tổ quốc mùa sao hạng
Đành chờ tổ quốc buổi qua trang
Năm Rắn Rồng thành Rắn
Tiềm ẩn đợi thời bay

Mong xuân xuân khắp cùng trăm họ
Hạnh phúc hanh thông đến mọi nhà

Leave a Comment