BUỒN TUYẾT

Một ông già bảy tám tuổi phạm tội chỉ vì ông là đàn ông của thời trai trẻ
Ông trở thành tổng thống, tôi kính trọng ông
Nhưng những người canh giữ toà nhà quốc hội bị những cuồng nhiệt vì ông đánh trọng thương cảnh sát, phá vỡ cửa kính, coi luật pháp quốc gia nầy là không…
Ông đã coi họ là những người yêu nước và tha tội
Tổ quốc nầy có bao giờ như thế…

Chưa bao giờ Houston lại đầy tuyết
Có khi là nướt mắt từ trời
Phải chăng con người không thể khóc
Nên trời khóc thay

“ sưu cao, thuế nặng “ muôn đời làm khổ cho dân
Với sáu đô la cho một cái burger
Với bốn đô la cho một hộp trứng
Với một đô la cho một trái avocado nhỏ
Chúng ta cần đổi thay nhưng chắc chắn không cần thuế

Lại thấy tư tưởng cần đông thành đá
Trời không trong nên thấy không xa

Leave a Comment