Anh chuyển cho em một chút lửa
Em gởi cho anh một chút tình
Nơi những trái tim không biên giới
Biển cũng chỉ là sân chơi
Thơ anh nhẹ nên tình không đủ nặng
Lời anh xa nên gió đã làm nhòa
Bài tháng chạp cố làm sao rõ nét
Một chút tình cọng một phút giây qua
Anh tham dự như vô tình tham dự
Một trò chơ là cả giấc mơ xưa
Những bài thơ đi cuốc cỏ, cày, bừa
Cho lúa tốt, cho người vui với lúa
Nhưng giờ phương xa mơ thêm tơ lụa
Mơ thêm cuộc đời nhẹ gánh oan khiên
Mơ những con tim nối kết ba miền
Mơ sáng tạo tỏa đầy trên đất nước
Anh cầu nguyện cho em mùa ơn phước
Dù thực chất thiên đường có được từ em