Thượng Đế Cười Trên Cao

Nàng đã là ngôi sao của chàng
Những ngôi sao của chàng
Lấp lánh

Bên nầy là chuyện Bác Chum
Bên kia chuyện Đảng
Tùm lum
Rối mù

Chú ấy yêu thầm ngươi đàn bà xinh đẹp trong làng nhiều ngày và chú ấy đã đến nhà thờ nhờ Cha rửa tội
Cha nhà thờ nghe rồi than nhẹ
Chúa cũng như con

Tình yêu là một tín ngưỡng
Thi ca là một tín ngưỡng
Chàng càng ngày càng
Vào một đức tin

Nàng không trách chàng
Nàng thích trái tim trần tục
Nàng là hoa và chàng
Là kẻ yêu hoa

Đôi mắt nàng không phạm tội
Trái tim chàng không sám hối
Thượng Đế cười trên cao

Leave a Comment