6/14/2022

Nàng bảo, hai tay bồng nhật nguyệt
Chàng bảo, nơi đâu không đất trời
Người cười, sương khói về ( lại ) sương khói
Chữ nghĩa làm sao viết cạn lời

Khi hiện tượng là thơ
Lá rung từng cảm thán
Mùa trăng về trăm sông
Bao ( nhiêu ) mộng thường viên mãn ?

Chàng, sức mạnh từ quả đấm
Nàng, khi đôi mắt làm gươm
Chàng hân hoan nằm chết
Cát phủ từ Sông Tương…

Hành trình cho một hành trình là đi mãi ?
Nàng hồi ức và chàng hồi ức
Rong rêu ?

Đã thấy mùa Xuân đầy tiếng hát
Trong mùa Đông lạnh bước chân qua….

Leave a Comment