Băng Ngàn

Anh không thể kết mây trời làm nệm
Cho em nằm, có được giấc mơ hoang
Anh không thể kết gió trời, làm chuổi
Cho em vui đi dạo khắp thôn làng

Anh chỉ có những bài thơ nhỏ
Rất nhỏ
Mang niềm vui hoa cỏ
Từ Xuân
Anh chỉ có những mùa trăng tỏ
Người bên hoa
Cùng chúc tụng bình an
Anh chỉ có
Từ thiên thu quán trọ
Kể cho em từng lịch sử tro tàn
Anh chỉ có
Niềm tín tâm rất thật
Nụ tình nầy
Hương tỏa đến ngàn sau….

Như thường lệ
Mấy năm nay, mỗi sáng
Bài thơ anh làm một cuộc băng ngàn…

Leave a Comment