Mùa Qua

Let strong a man

Why you be sad

Let strong a man

Why you be cried

Những câu thơ từ buổi đầu luân lạc

Những câu thơ trở thành câu hát

Ru người trong sương

Hãy mạnh lên nầy anh bạn của tôi ơi

Sao anh buồn khi trời vẫn nắng

Hãy mạnh lên nào anh bạn của tôi ơi

Sao anh khóc khi cuộc đời còn hẹn

Chẳng có gì gọi là chiến thắng trên bước chân của anh

Ngoài một đêm đông tuyết

Bên cánh cửa nhà thờ

Anh gối đầu trên sách, ngù

Cảm ơn Thượng Đế trên cao !

Anh cùng mùa – đi dạo

Anh cùng đời – nghiêng chao

Tuổi trẻ không có chết

Tang thương như lời chào

Vui nhìn ngày thay áo

Vui nhìn em cười duyên

Người con gái “ Thiên Quốc “

Người con gái năm nao

Leave a Comment