Thành Hoa

Hãy chúc phúc cho những ai có được vinh hạnh thấy được Chúa

Còn mầy,

Hạt sạn thời lăn được bao xa

Chẳng có hào quang nào choàng lên mình một lão nông

Nơi những bài thơ nạm kim cương

Có bài thơ nào đăng quang niềm thống khổ

Hãy cố gắng tập thể dục cơ bắp

Cái gọi là tư duy không cần phải bung xa

Mùa Xuân cùng những mời gọi

Hành hương trên chính cõi trời ta

Hãy cố gắng tàn phai cho kịp mùa lá thắm

Hãy cố gắng nhân trăm năm lên số ngàn

Cũng như xóa đi cái gọi là biên giới

Ôm em cùng bình an

Nàng mộng về chàng nhưng nàng thơ mộng chính nàng

Chàng mộng về nàng và thấy ra nô lệ là hạnh phúc

Bài thơ đi dần đến địa ngục

Thành hoa.

Leave a Comment