Đất sinh tử trốn vào đâu cũng chết
Đời tang thương sao hỏi chốn không đau
Em gái ạ hãy vì nhau cởi áo
Oản em tròn sinh tử để mai sau
Ngồi đọc thơ em thấy lòng đầy nhã nhạc
Lỏng dây lưng là thấy được thiên đường
Năm ngón nhiệm màu chải chuốt văn chương
Đừng thở gấp,em ơi,anh thở gấp
Trang triết lý cao siêu là thể nhập
Trong hân hoan uống tận cái miên trường
Trang thơ tình- trong một phút – thêm chương
Đêm chở sóng,đêm với ngày chở sóng
Cảm ơn em-bài thơ-mở tung tù đọng
Trăng khai sinh từ một tối u tình
Em dẫn tôi về từng bước đến con kinh
Nơi có rặng trâm bầu làm mái ấm