Sông Trôi

Hắn vẫn vòng vòng trong nỗi đam mê

Từ bài thơ A cho đến bài thơ Z

Nơi những con chữ không cần sơn phết

Mở tung

Ví du,không có bài thơ nào được viết – hôm nay- trước mặt

Mầm trong Xuân có chở thi ca

Và vô cùng có ngôn ngữ trắng

Hắn đọc từ không cũng được cơ mà

Người đừng hỏi đâu là cõi bờ nhức nhối nhất

Bởi không có câu trả lời đâu

Đầu tháng ba lời em rất thật

Ghét anh kể gì !

Bài thơ thẩn thờ đi dạo

Trên cánh đồng úng thủy ngày xưa

Gặp em chưa biết “ chào buổi sáng “

Nhớ nhau vừa đủ trưa

Đôi khi hạnh phúc là ngồi cùng cái “ không có gì “

Ừ,lão nông đạt đạo

Người đâu biết từ người là lực đẩy sông trôi…

Leave a Comment