Cắm Hoa

Tôi phải đi chợ hai lần cho bình hoa của mình

Cái bánh vẫn như thế nhưng ba lần đắt đỏ hơn

Những cành hoa cũng vậy

Lỏng lẻo làm sao

Tôi chẳng có gì có thể lên giá

Hy vọng bài thơ được em khen một tí

Nhưng từ con chữ đến tâm hồn

Tôi chẳng làm sao vĩ đại

Hôm nay trời thật lạnh

Không biết ngày mai hoa còn thắm

Mưa ngoài vườn đang rơi

Tối nay tôi sẽ cúng rước ông bà

Hồn tổ tiên có thể bay qua nửa vòng trái đất ?

Tôi không thể dối lòng chân thật

Rất nhiều đã không còn là như thế

Dù nhan sắc còn nguyên mỹ lệ

Dù tôi vẫn yêu em nguyên vẹn nồng nàn

Dù quả đất nầy nguyên vẹn trần gian

Một thời mong thơ làm kiếm

Một thời mong thơ làm cầu

Một thời mong thơ sương khói

Hành trình chúc phúc cho nhau

Tôi đã cắm xong bình hoa của mình

Tết không có dấu hỏi

Tết không có dấu than

Chỉ có những đôi mắt nhìn về Đông Phương xa hút

Leave a Comment