Nhà thơ biết mình không bằng anh thợ tạc tượng
Nhà thơ chỉ có thể nhả ra thơ nhưng anh thợ tạc tượng có thể làm nên đức chúa trời
Nhà thơ biết mình không thể nào bằng người cho thê heo nọc
Nhà thơ chỉ có thể cho thơ nhưng người cho thuê heo nọc có thể cho ra heo con
Nhà thơ không thể nào bằng bác dân cày
Nhà thơ chỉ có thể cho thơ nhưng bác dân cày có thể cho ra màu xanh của lúa…
Suy cho cùng nhà thơ chẳng bằng ai !
Ngày bảnh hơn thơ thập bội
Đêm huyền hơn thơ vô cùng
Thơ thua chim bay lượn
Suối hơn thơ ngâm nga
Bài thơ trốn trong tầng trăng khuyết
Như sợ vô tình được lấy ra
Nơi cô đơn hóa kén
Cười khan cùng thiên thu
Những nhà thơ lặng lẽ
Từng bước vào hoang vu