Chúc Vui

Bạn biết,tôi là một người giàu có

Không đến từ tiền bạc nhưng đến từ giấc mơ

Bạn biết,tôi chưa từng cảm thấy đơn độc

Dưới những vì sao tôi còn những bài thơ

Bạn biết,tôi đã đến với chiến tranh bằng nụ cười

Nhưng tôi bước ra chiến tranh bằng tiếng khóc

Tôi không đáng làm thằng đàn ông mà

Nhưng tôi từng là một sĩ quan

Bạn biết,tôi thở bằng trái tim tôn giáo

Tôi sẽ sai lầm khi bảo rằng mình đã vượt qua

Đốt những mắt xích

Tôi vẫn còn tôi nguyên vẹn kiếp người

“ merry christmas and happy new year “

Tôi nghe được từ kênh truyền hình

“ chẳng có gì mất đi,chỉ là cuộn lại “

Chẳng phải hôm nay nhưng là mãi mãi

Vui đi,cho dẫu từng buồn.

Leave a Comment