Tôi đọc

Những bài thơ có mặt trời mọc

Từ hướng Đông

Mỗi bài thơ là một ngọn cỏ chết

Em gom vào và ủ nó làm phân…

 

Những bài thơ có Trường Sơn và Nam Hải

Có giấc mơ cho một kiếp làm người

Có những linh hồn chết

Chờ phục sinh

Những bài thơ tình yêu

Được đong bằng nước mắt

Được đo bằng tiếng thở dài

Được nêm nếm bằng máu và mồ hôi

Mỗi bài thơ mang hình hài một cây xanh bị đốt cháy

 

những con chữ không có mùa trăng

không có Tết

những con chữ làm nhang

thắp cho người dưới mộ

 

bước chân người đi nhưng bài thơ về lại

muôn đời chúc tụng quê hương

Leave a Comment